Có nhiều lúc muốn một mình ngồi khóc
Chẳng cần ai an ủi vỗ về
Coi nước mắt như là dòng nước
Lặng lẽ rơi rồi cũng lặng lẽ khô
Có nhiều lúc muốn gục đầu mà khóc
Quên ngoài kia mưa cũng khóc như mình
Những nỗi buồn bao ngày dồn chất lại
Cũng theo dòng nước mắt trôi đi
Có nhiều lúc ước được nhìn mình khóc
Chợt nhận ra mình đã khác ngày xưa
Những ưu tư in hằn lên màu mắt
Thất bại bao lần vẫn không biết mình thua
Rồi một ngày ta không còn biết khóc
Lệ chẳng rơi trên những phím dương cầm
Một ngày ta không còn là ta nữa
Ôm lá một thời thả rớt cả trời xuân
Rồi một ngày ta không còn biết khóc
Ta có buồn bởi thay đổi trong ta
Như mùa đông không bao giờ đến nữa
Ừ thì ta sẽ chẳng khóc bao giờ
Ta không khóc như mùa đông không khóc
Trong tim ta mang nỗi nhớ một thời
Ta không khóc nhưng trong lòng ta đang khóc
Lệ của người liệu có chảy hay không
__________________
Delete nỗi buồn......
Delete những kỉ niệm......
Delete quá khứ......
Delete All................
[Tìm lại]:
Tìm lại chính mình......
Tìm lại niềm vui........
Tìm lại hạnh phúc.......