đây là cảm xúc riêng có j mọi người chia sẻ cùng nhé
1
giữa trời mây phải tự mình đứng dậy
sống ở đời khắc phục hết gian nan
tự vươn lên sau những đống tro tàn
giữ niềm tin để ngàn năm tỏa sáng
(co_don)
2
van biet chia tay la dau kho
trong chuyen tinh cai do la duong nhien
trong long len quen het uu phien
tu minh song moi la nguoi hanh phuc
(co_don)
3
bóng tối bao trùm hiện dòng CÂM NÍN
mây gió vây quanh nối CÔ ĐƠN
sương lạnh đêm thâu dấu đời HIU QUẠNH
LẶNG THẦM lê bước giữa đêm đông
(co_don)
4
ĐÔNG
hoa sữa vô tình theo gió bay
lặng bước cô đơn trên phố này
mình tôi cô lẻ trong đêm tối
mây mù giăng kín nối tôi đi
(codon_langtham)
5tia nắng
tuyết trắng rơi vô tình trên phố vắng
một mình anh lạnh vắng giữa mùa đông
ngóng trông em từng đêm lòng chống trải
tình yêu có phải vậy không em
ngày em đến mang theo tia nắng mới
xua làn sương lạnh xóa đêm đông
trên tay anh nâng lấy đóa hồng
tặng em đó tia nắng mai hạnh phúc
(codon_langtham)
6
tình
ngồi buồn ngắm cánh phượng rơi
mà sao tôi lại đắng cay vì tình
ngồi đây tự hỏi chính mình
ở trên thế giới chữ "tình" là chi!
(codon_langtham)
