Gần 11h rùi..nằm hoài ko ngủ đc..bật dậy suy tư và viết lên dòng cảm xúc này
ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH BẰNG THƠ MỌI NGƯỜI ĐỪNG THẮC MẮC TẠI SAO NÓ KHÔNG NÓ NHỊP,CÓ VẦN.NÓ CÓ ĐẤY.CÓ TIẾNG ĐẬP-TIẾNG KÊU KHẮC KHOẢI CỦA TRÁI TIM TÔI.TIẾNG KÊU XÉ CẢ KHOẢNG KHÔNG TRỜI ĐẤT CỦA 1 KẺ.....THỦY CHUNG
Tôi tự hỏi tình yêu là gì nhỉ
Mà lại làm đau khổ trái tim tôi
Làm cho tôi muốn khóc không thành tiếng
Làm cho tôi hé cười trong lệ rơi Em là thế em mãi chỉ là thế
Nói yêu tôi say đắm biết nhường nào
Em thề hứa sẽ yêu tôi mãi mãi
Sẽ yêu tôi trong suốt cuộc đời naỳ Lời em nói tựa vì sao ưu tú
Cướp mất đi rất nhiều ở trong tôi
Cướp gì ư? Em đã cướp tất cả
Cướp tình yêu sự hi vọng lẫn đau thương
Ngày em đến đời tôi như tỏa sáng
Như bình mình hở rạng tới hành tinh
Như vì sao trên trời cao vô hạn
Đã cho tôi được yêu và biết yêu Tôi thầm nghĩ một ngày mai xa cách
Không có em tôi biết sống làm sao?
Tôi sẽ đau, tôi sẽ đau khôn xiết
Tôi sẽ không đứng vững nổi trên đời Ngày tôi nghĩ rồi giờ thì đã đến
Vào cuối thu em bước với tình nhân
Nhìn thấy tôi em cúi đầu chớp mắt
Bước qua nỗi đau một cách lạnh lùng Nhìn hàng cây xào xạc lá vàng rơi
Tôi nghĩ tới tôi với cuộc tình đau khổ
Cuộc tình đó chẳng khác nào chiếc lá
Xuân đến..Thu đi..quả là đau thương Tôi thầm mong tôi có một điều ước
Gửi điều ước đó tới người tôi yêu
Tôi thầm mong em sẽ quay trở lại
Sẽ cùng tôi làm lại mối tình đầu Người yêu em...sao không quay trở lại
Không cùng anh đối mặt với trùng dương
Em đi xa để mặc anh đau đớn
Với cuộc sống đầy cạm bẫy-tội tình Nơi em sống chắc rằng rất vui vẻ
Còn nơi anh là nước mắt ngậm ngùi
Anh không trách em mà trách chính mình đó
Anh trách mình không đủ bản lĩnh giữ em Một ngày kia rồi thì em sẽ khuất
Anh sẽ hôn lên bia mộ chôn em
Anh sẽ khóc nơi nghĩa trang lạnh lẽo
Gửi trọn cho em tình cảm ở trong anh Hỡi tạo hóa người thật là vô độ
Sinh ra kiếp yêu rồi lại cướp nó đi
Để cho em tôi là người phụ bạc
Rồi để cho tôi là kẻ bạc tình Tôi sẽ khóc ướt đẫm cả trời đất
Khóc đến khi nào lấy lại được em tôi
Tôi sẽ khóc cho tạo hóa phải biết
Em là của tôi người không cướp được đâu...!!!
Hải Lý
__________________
Nhạt nhòa
Thay đổi nội dung bởi: Lệ Kưng, 13-07-2010 lúc 00:25.
Chia tay là bun` nhưng vì thế mà khóc thật nhiều thì cũng hok lên...là đàn ông phải bít đứng vững trước những khó khăn...Hay sống là chính mình...làm những gì mình thích mình muốn làm...cuộc sống này còn rất nhiều khó khăn và thử thách mà mình cần phải vượt qua...chúc bạn tìm được 1 tình yêu đích thực...sống vui vẻ và hạnh phúc
Những thành viên sau đã cảm ơn he^kh0c về bài viết:
Một ngày kia rồi thì em sẽ khuất
Anh sẽ hôn lên bia mộ chôn em
Anh sẽ khóc nơi nghĩa trang lạnh lẽo
Gửi trọn cho em tình cảm ở trong anh
Kết nhất câu này
@ baby_ko tên:
ko sáng tác thì ăn cắp à cảm xúc chân thật hơn cả Xuân Diệu
__________________
Nhạt nhòa
Những thành viên sau đã cảm ơn Lệ Kưng về bài viết:
Lấy thơ của người ta, đến mấy cái ảnh cũng không tha.
Thơ hay
__________________
Ái tình này ai có thể vượt qua.
Vọng minh nguyệt , tâm thật thê lương.
Hận thiên cổ , nỗi đau luân hồi.
Khi nhắm mắt ai mới là kẻ si cuồng.
Thế đạo này thật vô thường.
Khiến cho người dám yêu một đời phải bi thương.