Cũ 31-12-2008, 11:34   #1 (permalink)
Tập thơ cho mem khối 12 nè
¯™¯¶ƒ‹¥_š¶ïñÖ»»»¯™¯ ¯™¯¶ƒ‹¥_š¶ïñÖ»»»¯™¯ đang offline 31-12-2008, 11:34

--------------------------------------------------------------------------------

những mem nào có thơ về học đường thì post cùng nhox cho đông vui các bạn nhé !
...Sjnh Nhật Cô...
Hôm nay sinh nhật của cô
Thơ thẩn em viết tặng cô 1 bài
Bài thơ cũng chẳng cần dài
Cốt là có đủ mở bài-kết-thân
Phần thân cũng chẳng cần vần
Chỉ mong ghi đủ tấm lòng chúng em
Ơn cô dạy dỗ 6 kỳ
3 năm học chữ,1 đời học tâm
Nay xin được phép vào bài
Chẳng mai củ chuối...Xin đừng đánh em..
Thật ra chẳng biết viết gì
Nghĩ sao viết vậy chẳng cần bận tâm
Cô ơi cô có biết rằng
Tụi em mong ngóng ngày này đã lâu
3 năm mới có 1 lần
Tổ chức sinh nhật đem quà tặng cô
Vậy mà...
Sinh nhạt cô...
Không đèn,không nến,không hoa
Không quà ,không kẹo, không tiệc nhỏ to
Chỉ có tấm long cô trò
3 năm gắn bó khó lòng rời xa
Thời gian thấm thoắt trôi qua
Ngày xa cô đã đuổi ngay đền gần
Bầu trời lấp lánh vì sao
Quanh em sáng chói tượng đài hình cô
Ơn cô sông núi biển trời
Lời cô em vẫn tạc lòng khắc tâm
Lời cô như tiếng chuông ngàn
Gợi khi lạc lối cô đơn chán chường
Tình cô tiếp sức cho em
Vượt qua tất cả bằng tình thương yêu
Cho dù xa cách bấy nhiêu
Nhớ cô lòng vẫn tự hào,kính yêu
Mai sau khôn lớn vào đời
Lời cô xin giữ đáy lòng cõi tim...


....Trở lại Trường Xưa...
Thơ thẩn thẩn thơ buồn xa vắng
Màu nắng nhạt nhòa c hợt nhìn ta xa lạ
Tự dưng thấy lòng mệt mỏi quá
Dừng chân lỡ bước đẫ chia xa
Ôi còn đâu bạn bè ngày xưa cũ
Lũ tụi mình tâm sự dưới gốc cây
Và còn đây lời cô thầy êm ái
Vẫn dịu dàng gõ nhẹ thoáng bên tai
Từng hàng cây,ghế đá,cây phượng vĩ
Hồn ở đây như chưa dời nửa bước
Chợt run bàn tay,bờ vai lặng khẽ
Có phải rằng bạn cũ ở quanh đây
Tôi ước mình trở thành vị thần thánh
Để quay ngược dòng dịch chuyển thời gian
Mong tìm lại những ngày tháng tuổi xanh
Thời học trò êm đềm sao xa quá......




....Ngày chia tay....

Vẫn hàng cây phượng vĩ hoa đỏ rực
Ghế đá phủ hiên nắng nhạt màu
Bàn ghế bảng đen nằm in lặng
Khung cửa sổ lớp vẫn mở toang
Chiếc trống trường vẫn từng hồi giục giã
Mà sao nước mắt cứ hoài lã chã rơi....
Bạn hiền ơi!Giờ chia tay đã tới
Biết khi nào mới được gặp lại nhau
Dù biết rằng tiệc vui rồi cũng tàn
Nhưng đâu ngờ cuộc sống lại đắng cay..
Ngày chia tay sân trường như im lặng
Từng hạt nắng cũng thấm buồn chia phôi
Cô thầy tôi sao giờ thân thương quá
Biết chăng lòng em mãi mãi không quên
Những lời cô.lời thầy hằng tâm huyết
Từng khuyên dạy,Ghi khắc trái tim em
Khi ta buồn cảnh cũng chẳng được vui
Dù vẫn biết chia tay là mãi mãi


Cát sân trường

Nơi ấy nhỏ bé góc sân trường
Có hạt cát lặng im nhìn tất cả
Nó chỉ sợ cơn mưa hè xối xả
Sẽ xóa nhào ký ức một miền xa

Cát sân trường lắng nghe những khúc ca
Của gió hát, của trời và của đất
Nó thầm nhủ một nỗi niềm u uất
Tự thủa nào nó sợ sẽ phôi pha [ bài thơ của bạn Vô tình!]
CÒN ĐÂU TUỔI ÁO TRẮNG

Nay tôi lại về thăm ngôi trường cũ
Hàng cây xanh vẫn tỏa mát trời xanh
Góc phượng vĩ rực màu thời trai trẻ
Thời gian chìm nỡ thấm thoắt qua nhanh

Dãy ghế đá còn đây, phút chia tay …
Lại hiện về rõ ràng từng gương mặt
Tôi giật mình có chút gì trong mắt
Rồi chợt cười giọt nước mắt con trai

Ngôi trường ơi những kỉ niệm một thời
Sau bức tường đỏ hoà màu cờ Tổ Quốc
Tìm lại mình nhưng nào đâu tìm được
Tuổi học sinh chỉ xót lại ngậm ngùi…

VÔ ĐỀ 7


Những kỉ niệm của một thời áo trắng
Giữ giùm tôi thật kín Huế thương ơi
Đừng để gió cuốn bay phai màu nắng
Hay chỉ là một nữa giọt mưa rơi…

Giấu giùm tôi cành hoa phượng đơn côi
Màu đỏ thắm như môi ai đang hé
Một góc nhỏ lá bàng rơi khe khẽ
Ngỡ một giấc mơ hoang nắng ngập tràn…

Những kỉ niệm của một thời chứa chang
Đâu lấp ló một cái nhìn luyến tiếc
Tuổi học trò sao sóng tình ngã nghiệt
Giờ ra chơi thấp thỏm nữa con tim…

Giấu giùm tôi giấy xếp từng cánh chim
Từng con hạc là một niềm thao thức
Từng nhịp thở cháy lên trong lồng ngực
Quay lại thấm, buồn vui, tủi, giận, hờn …
sưu tầm. Sẽ up thêm...

Nguồn : 2t.net
__________________
Chém gió Chém gió Chém cho thành bão nào :lamquen:

Thay đổi nội dung bởi: ¯™¯¶ƒ‹¥_š¶ïñÖ»»»¯™¯, 31-12-2008 lúc 11:44.

 
Avatar của ¯™¯¶ƒ‹¥_š¶ïñÖ»»»¯™¯
¯™¯¶ƒ‹¥_š¶ïñÖ»»»¯™¯
Bàn viên
Tham gia ngày: Dec 2008
Đến từ: Từ trên trời mới về đầu thai
Bài gửi: 29
Cảm ơn: 5
Được cảm ơn 32 lần trong 14 bài viết
Lần đọc: 237
Trả lời với Trích dẫn
Những thành viên sau đã cảm ơn ¯™¯¶ƒ‹¥_š¶ïñÖ»»»¯™¯ về bài viết:
DK_neo (31-12-2008)
Cũ 31-12-2008, 11:39   #2 (permalink)
DK_neo
Bàn viên
 
Avatar của DK_neo
 
Tham gia ngày: Dec 2008
Bài gửi: 146
Cảm ơn: 56
Được cảm ơn 40 lần trong 20 bài viết
Mặc định

chép đâu nắm thơ vậy ta.... đề nghị cả nhà vỗ tay ủng hộ
__________________
Đẹp zai co' ai muốn chết .... hozg?..!..?...
DK_neo đang offline   Trả lời với Trích dẫn
Trả lời

Tùy chỉnh
Sắp xếp hiển thị

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo Chủ đề mới
Bạn không thể gửi Trả lời
Bạn không thể gửi Đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Tắt
Pingbacks are Tắt
Refbacks are Tắt


 

THPT BẠCH ĐẰNG
Diễn đàn THPT LTK
THPT PVN
Diễn đàn học sinh/ cựu học sinh Trường PTTH Quang Trung - Hải Phòng
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:39.
Phát triển từ 03/11/2008 | Điều hành: HoangPhu.Vn.
Truy cập, sử dụng website này nghĩa là bạn đã chấp nhận Quy định của Diễn đàn!