Tuổi học trò mộng mơ, trong sáng vì có những khúc ca tình bạn đẹp. Những năm học bên nhau sẽ lưu mãi trong trái tim mỗi người....và cái ngày chia tay sẽ không bao h phai nhòa trong bất kỳ 1 ai ...........
Đặc biệt mấy bài nèthân tặng các anh chỵ khối C ( vì họ sắp ra trường oy`, chỷ còn vài tháng nữa thoai)
Lắng nghe lời thì thầm của tình bạn ná :
Năm học này đôi bạn phải chia tay
Chiếc lá rơi gọi lòng ai còn nhớ.
Mí tình thơ cất nhầm trong trang vở
Muốn mở ra nhưng sợ nó sẽ bay!.....
Những chiếc lá vô tình rơi có hay
Ngày chia tay bạn bè đang gần đến
Trang lưu bút lặng yên bên ngọn nến
Chứa nổi buồn thương mến tuổi học sinh
Chứa lời nhạc ghi đầy trang nhật ký
Chứa phượng hồng ép dỡ buổi hè trưa
Nhớ nghe "nhỏ" dù xa nhau vạn lý
Trang giấy nầy còn đọng vết giọt mưa.
Một mai trong nắng tàn phai
Biết ai còn nhớ tới ai trong đời ?
Một ngày nhìn ánh sao trời
Có ai nghĩ tới một thời đã qua ?
Bạn bè, trường lớp đã xa
Qua bao năm tháng luôn kề bên nhau
Mong rằng tình bạn đậm sâu
Để tôi giữ mãi tuổi thơ học trò







