Trên phố người qua lại đông quá
Chen lấn dìu nhau xuôi ngược dòng
Nhanh bước dạo trên đường phố đông
Cô gái đẹp thiên thanh vời vợi
Chân bước tự tin đầy trong sáng
Chân bước vượt qua con đường dài
Em muốn tự thân vượt khó khăn
Em muốn tự tin bước vào đời
Bao nhiêu bôn ba bao gian khó đón chờ
Nhưng trong tim yêu lòng vẫn mơ
Ôi bao cây xanh bao hoa nắng trước đời
Cháy lên bằng con tim nồng nàn
Em yêu cine, yêu mua sắm với bạn bè
Yêu ly cafe khi chiều về
Em yêu câu thơ yêu câu hát với tình người
Cháy lên bằng con tim nồng nàn
Em thích tự may quần áo mới
Em thích quần Jean hay giày lười
Em muốn tự thân vượt khó khăn
Em muốn tự tin bước vào đời
Chú ý không sử dụng chữ đỏ trong bài viết.
Thân!
__________________
Thay đổi nội dung bởi: ChinSu, 02-01-2010 lúc 19:53.