Xem bài viết đơn
Cũ 02-07-2010, 21:28   #1
Dành riêng cho phe đầu đinh
chip.black9x chip.black9x đang offline 02-07-2010, 21:28

Nếu như em là sắt
Thì anh là Carbon
Dẫu dài ngắn vuông tròn
Vẫn sắt son trong một

Nếu như em là cột
Anh xin làm căn nhà
Dù bão tố phong ba
Vẫn ôm em, che chở

Nếu như em là phở
Thì anh là nước lèo
Ðời có cuốn vèo vèo
Ta bên nhau em nhỉ

Nếu như em là chỉ
Anh lại biến thành kim
Dù kim có khó tìm
Dù chỉ gầy dễ đứt....

Giả như em có sứt
Thì anh cũng rốn lồi
Lồi rốn với sứt môi
Chúng ta đi cùng lối

Giả như em sợ tối
Anh sẽ là ngọn đèn
Dù dầu đắt xăng lên
Anh vẫn luôn toả sáng.....

Còn nếu em là ván
Anh sẽ xin làm đinh
Ðóng một triệu chuyện tình
Cũng không khi nào hết

Nếu em làm biển biếc
Anh làm sóng bạc đầu
Dù tận dưới lòng sâu
Cũng ngoi lên mặt biển.

 
Avatar của chip.black9x
chip.black9x
Bàn viên
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 14
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 8 lần trong 5 bài viết
Lần đọc: 132
Trả lời với Trích dẫn
3 thành viên dưới đây đã cảm ơn chip.black9x về bài viết này:
co_don (01-10-2010), hanamichi (02-10-2010), Nhóc (27-02-2011)